Tu sĩ giáo phận Long Xuyên: Họp mặt mừng Xuân Giáp Thìn 2024

TU SĨ GIÁO PHẬN LONG XUYÊN

HỌP MẶT MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024

 

GPLX (27.01.2024) Theo thông lệ, vào dịp Tết Nguyên Đán (thứ Bảy hai tuần trước ngày Mồng Một Tết), Tòa Giám mục Long Xuyên tổ chức cuộc gặp gỡ các tu sĩ nam nữ để mừng xuân mới. Đến hẹn lại lên. Vào lúc 08g30 thứ Bảy ngày 27.01.2024, 210 tu sĩ nam nữ thuộc 37 hội dòng đang hiện diện trong giáo phận đã quy tụ về tòa giám mục để Mừng Xuân Giáp Thìn 2024 và chúc Tết Đức Giám mục Giáo phận.

 

 

Bắt đầu ngày họp mặt, một số vị đại diện các tu sĩ chào thăm và chúc Tết hai Đức Cha cố: Đức cha Gioan Baotixita Bùi Tuần và Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu. Đúng 08g45, các tu sĩ đã tập trung tại hội trường lầu 4 của tòa giám mục. Sau những bài hát sinh hoạt khởi động, cha Anrê Mai Thanh Toàn - phụ trách Ủy ban Tu sĩ đã chào mừng và cám ơn quý hội dòng đã đáp lại lời mời gọi của Đức Giám Mục Giáo phận để về tham dự ngày họp mặt mừng xuân. Sau đó cha Anrê cho biết nhân sự của Ủy ban Tu sĩ nhiệm kỳ 2024-2028 gồm có: cha Anrê Mai Thanh Toàn (trưởng ban) và cha Giuse Vũ Đức Thiện (phó ban). Cha Anrê cũng nhắc lại một trong những nhiệm vụ của Ủy ban Tu sĩ là cầu nối giữa giáo phận và các tu sĩ đang hiện diện và hoạt động tại vùng đất thuộc giáo phận Long Xuyên.

 

Đúng 09g00, các tu sĩ vừa vỗ tay vừa hát bài “Hân hoan đón chào”, để chào mừng Đức cha Giuse Trần Văn Toản – Giám mục Giáo phận Long Xuyên. Cha Anrê Mai Thanh Toàn đã thay lời cho các tu sĩ chúc Tết Đức Cha. Ngài mượn hình ảnh “con rồng” (Giáp Thìn) để diễn tả tâm tình của các tu sĩ: Trong văn hóa Việt Nam, rồng là một linh vật cao quý. Vì thế, năm con rồng sẽ giúp các tu sĩ ý thức nhiều hơn về phẩm giá của một người con Chúa và phẩm giá của một người được Chúa chọn gọi sống đời dâng hiến. Cũng như rồng bay cao, đời dâng hiến của các tu sĩ sẽ luôn luôn thanh thoát, không bị ràng buộc hay vướng bận bởi những niềm vui và những nhu cầu thế tục, nhưng luôn biết hướng về Chúa và những gì thanh cao. Cũng như rồng bay lên để làm mưa tưới mát cho mặt đất và làm tươi tốt mùa màng, sự hiện diện của các tu sĩ, ở bất kỳ nơi đâu, cũng luôn làm tươi tắn và phong nhiêu cho cuộc đời. Cũng như rồng là một con vật hùng mạnh nhất trong 12 con giáp, các tu sĩ cầu chúc Đức cha Giuse sẽ luôn vững vàng tay lái khi điều khiển con thuyền giáo phận, nhất là những lúc gió mạnh hay giông bão.

 

 

Trong phần đáp từ, Đức cha Giuse đã bày tỏ niềm vui khi được gặp gỡ các tu sĩ trong những ngày cuối năm. Đức cha sử dụng hình ảnh “đất lành chim đậu” để diễn tả niềm vui của giáo phận khi có sự hiện diện của 57 tu sĩ linh mục, 500 tu sĩ nữ và các tu huynh thuộc 37 hội dòng đang hoạt động tông đồ trong giáo phận.

 

 

Đỉnh cao của ngày họp mặt là Thánh Lễ lúc 10g30. Mở đầu Thánh Lễ, Đức cha Giuse mời gọi các tu sĩ dâng lời tạ ơn Chúa về biết bao hồng ân Chúa ban trong năm qua và phó thác năm mới cho lòng xót thương và tình yêu của Thiên Chúa. Ngài mời gọi mỗi tu sĩ ý thức về ơn gọi đời sống thánh hiến và nhận ra ý nghĩa, giá trị cuộc đời mình để tạ ơn Chúa. Vì là ngày thứ Bảy kính Đức Mẹ, ngài mời gọi quý tu sĩ tôn kính Mẹ Maria là người Mẹ Hiền của Hội Thánh và noi gương Đức Mẹ phục vụ Hội Thánh.

 

Dựa vào bài Tin Mừng thứ Bảy tuần III Mùa Thường Niên (Mc 4, 35-41), Đức cha mời gọi quý tu sĩ chú ý thái độ sợ hãi của các Tông Đồ. Chúa Giêsu quở trách các Tông Đồ kém lòng tin bởi các ông đã từng chứng kiến quyền năng của Chúa Giêsu qua lời nói và hành động của Chúa, nhất là đã từng chứng kiến Chúa đi trên mặt biển mà đến với các ông. Bên cạnh đó, Đức cha mời gọi quý tu sĩ nhớ tới cuộc đối thoại của Đức Mẹ với thiên thần Gabriel trong ngày Truyền Tin. Thiên thần trấn an Đức Mẹ “Maria, xin đừng sợ”, cho thấy Đức Mẹ cũng sợ hãi nhưng liền sau đó, Mẹ đã vững tin vào Chúa: “Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời thiên thần nói”. Qua đó, Đức cha mời gọi quý tu sĩ vững vàng bước vào năm mới và vững vàng tiến bước trong con đường ơn gọi Linh mục, Tu sĩ với nhiều thách đố. Qua câu hỏi “Tôi là ai trong tương quan với Thiên Chúa và với anh chị em của Tôi?”, Đức cha mời gọi quý tu sĩ có một niềm xác tín: Chúa tín nhiệm tôi, Chúa trao sứ vụ cho tôi. Chúa đồng hành và cùng hoạt động với tôi thì ắt hẳn không còn lý do gì để sợ hãi.

 

Ngày họp mặt kết thúc sau buổi cơm thân mật và các tu sĩ ra về trong niềm vui với ý thức “ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui”.

 

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC:

Hành hương Đức Bà Cồn Trên đầu Xuân Ất Tỵ 2025

Hành hương Đức Bà Cồn Trên đầu Xuân Ất Tỵ 2025

08/02/2025 08:40
419
Mùa Xuân loan báo Tin Mừng trên Hải đảo

Mùa Xuân loan báo Tin Mừng trên Hải đảo

05/02/2025 06:12
1,191
Thánh lễ Hành hương của giáo hạt Tân Thạnh

Thánh lễ Hành hương của giáo hạt Tân Thạnh

30/01/2025 20:23
500
THƯ MỜI: Tham dự ngày hành hương Năm thánh của giáo hạt Tân Thạnh

THƯ MỜI: Tham dự ngày hành hương Năm thánh của giáo hạt Tân Thạnh

23/01/2025 05:44
380
Thỉnh ý hiệp hành đầu năm Liên giáo hạt: Châu Đốc - Chợ Mới - Long Xuyên

Thỉnh ý hiệp hành đầu năm Liên giáo hạt: Châu Đốc - Chợ Mới - Long Xuyên

16/01/2025 14:02
438
Đức Giám mục Giáo phận thăm giáo điểm Xẻo Trôm

Đức Giám mục Giáo phận thăm giáo điểm Xẻo Trôm

03/01/2025 17:44
1,441
Giáo xứ Tràm Chẹt: Thánh lễ Tạ ơn 125 năm đón nhận Tin mừng

Giáo xứ Tràm Chẹt: Thánh lễ Tạ ơn 125 năm đón nhận Tin mừng

31/12/2024 13:49
706
Lễ nhận nhiệm sở của Cha Giuse Hoàng Văn Đông

Lễ nhận nhiệm sở của Cha Giuse Hoàng Văn Đông

11/12/2024 14:09
1,024
Caritas Long Xuyên: Tập huấn và kết nạp hội viên đợt 2

Caritas Long Xuyên: Tập huấn và kết nạp hội viên đợt 2

08/12/2024 10:39
273