Thiếu Nhi Thánh Thể - Huynh Trưởng mừng Xuân
- In trang này
- Lượt xem: 2,095
- Ngày đăng: 19/01/2023 08:06:22
Vào lúc 8 giờ sáng ngày 18/01/2023, nhằm ngày 27 tháng Chạp năm Nhâm Dần, Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận tấp nập xe máy, xe đò từ các nơi trong giáo phận, đưa các Huynh trưởng và Thiếu nhi từ các Hiệp đoàn về Nhà Thờ Chính Tòa Long Xuyên tham dự ngày hành hương nhân dịp năm thánh kỷ niệm 50 năm cung hiến Nhà Thờ Chính Tòa và mừng xuân Đức Cha Giáo Phận.
Các Cha Tuyên úy và hơn 300 Huynh trưởng, Thiếu nhi đã có mặt. Những khuôn mặt vui tươi trong đồng phục Thiếu Nhi Thánh Thể của đại diện Thiếu nhi 9 Hiệp đoàn trong Liên đoàn, đa phần là các Huynh trưởng các cấp, màu khăn đỏ viền vàng trên vai các trưởng như tươi thắm hơn trong tiết trời vào xuân.
8 giờ 30, đại diện Liên đoàn, đại diện các Hiệp đoàn và các Huấn luyện viên vào chúc tết 02 Đức Cha cố Gioan Baotixita và Giuse. Sau đó tất cả tập trung vào Nhà Thờ Chính Tòa để chúc tết Đức Cha Giuse. Đức Cha có bài nói chuyện, trong bài nói chuyện Đức Cha nhấn mạnh: Phải xác định Thiếu nhi là một thành phần của Giáo hội. Trong năm 2023 này, Thiếu nhi là đối tượng được quan tâm nhất trong chương trình mục vụ của Giáo phận. Đức Cha tặng cho mỗi người tham dự 01 Thánh giá nhỏ để cài trên ngực áo, 01 kinh cầu nguyện cho ơn gọi của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và một phong bao lì xì.
Sau đó Đức Cha thỉnh ý hiệp hành với 3 câu hỏi gợi ý:
1/. Niềm vui của người huynh trưởng trong công việc phục vụ trong phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể.
2/. Thách đố của người huynh trưởng trong phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể
3/. Ý thức về sự thăng tiến trong vai trò của người huynh trưởng trong phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể.
Qua từng câu hỏi, nhiều ý kiến trả lời đã được Đức Cha ghi lại và đúc kết.
Tiếp theo chương trình Cha Giuse Nguyễn Quang Minh – Cha phó Nhà Thờ Chính Tòa giới thiệu đôi nét về lịch sử Nhà Thờ Chính Tòa, ý nghĩa kiến trúc, mỗi người tham dự được tặng một cuốn sách nhỏ viết về Nhà Thờ Chính Tòa.
Chương trình được tiếp theo với Thánh lễ, kết thúc Thánh lễ là phép lành với ơn toàn xá.
Sau Thánh lễ mọi người quy tụ về nhà ăn của Trung Tâm Mục Vụ để dùng cơm trưa, sau đó mọi người chào tạm biệt nhau, theo các chuyến xe trở về nhà.
Chỉ một buổi sáng thôi nhưng thật nhiều cảm xúc, kín múc được thật nhiều giá trị cho cuộc sống.
Bài cùng chuyên mục:

Lịch Mục vụ của Đức Giám mục tháng 06/2023 (02/06/2023 07:18:51 - Xem: 562)
Ban Truyền Thông xin gửi đến quý cha và bạn đọc Lịch Mục vụ tháng 04/2023 của Đức Giám mục để chúng ta cùng hiệp thông trong lời cầu nguyện.

Tiền Chủng Viện Têrêsa - Lễ bế giảng niên khoá 2022-2023 (31/05/2023 14:43:33 - Xem: 938)
Vào chiều Thứ Ba ngày 30 tháng 05 năm 2023, gia đình Tiền Chủng Viện (TCV) Têrêsa Giáo phận Long Xuyên tổ chức lễ bế giảng năm học 2022 – 2023

Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên nhà thờ giáo họ Kiên Bình. (26/05/2023 18:50:34 - Xem: 1,185)
Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên nhà thờ giáo họ Kiên Bình được Đức Giám mục giáo phận cử hành lúc 09g30 thứ Bảy ngày 27/05/2023.

Lễ Bế giảng năm học Nhà Dự tu Anrê Dũng Lạc (24/05/2023 15:54:59 - Xem: 1,256)
Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Nhà Dự tu Anrê Dũng Lạc đã tổ chức Lễ Bế Giảng năm học Niên khóa 2022-2023.
Rao báo Truyền chức Phó tế tháng 06/2023 (05/05/2023 05:24:39 - Xem: 2,196)
Theo dự kiến, vào ngày 08 tháng 06 năm 2023, Đức Giám mục Giáo phận sẽ truyền chức Phó tế cho thầy Gioan Baotixita Nguyễn Châu Minh

Thư Mục vụ tháng 05/2023 của Đức Giám mục giáo phận (30/04/2023 16:49:47 - Xem: 977)
Năm nay, năm 2023, vì là Năm Thánh Nhà Thờ Chánh Tòa, nên Thư mục vụ cổ vũ toàn thể Dân Chúa trong Giáo Phận tôn kính Mẹ Maria với tước hiệu “Đức Mẹ là Mẹ Giáo Hội”.

Lịch Mục vụ của Đức Giám mục tháng 05/2023 (30/04/2023 05:17:50 - Xem: 1,815)
Ban Truyền Thông xin gửi đến quý cha và bạn đọc Lịch Mục vụ tháng 04/2023 của Đức Giám mục để chúng ta cùng hiệp thông trong lời cầu nguyện.

Thánh lễ Lòng Chúa Thương xót 2023 (15/04/2023 07:58:12 - Xem: 1,292)
Thánh lễ Lòng Chúa Thương xót được Đức Giám mục giáo phận cử hành lúc 9g00 ngày 16/04/2023 tại nhà thờ An Sơn, kinh E2

Thánh lễ Truyền Dầu tại NTCT Long Xuyên năm 2023 (03/04/2023 05:19:26 - Xem: 2,066)
Thánh lễ Truyền Dầu được Đức Giám mục giáo phận cử hành lúc 9g00 thứ Ba ngày 04/04/2023 tại nhà thờ Chánh Tòa Long Xuyên

Lịch Mục vụ của Đức Giám mục tháng 04/2023 (01/04/2023 16:14:38 - Xem: 1,847)
Ban Truyền Thông xin gửi đến quý cha và bạn đọc Lịch Mục vụ tháng 04/2023 của Đức Giám mục để chúng ta cùng hiệp thông trong lời cầu nguyện.
-
Cầu nguyện như một tín hữu kitô
Chúng ta được yêu cầu hãy đều đặn cầu nguyện cho thế giới nhờ thiên chức linh mục được truyền cho chúng ta trong phép rửa.
-
Gia vị cho bài giảng CN lễ Chúa Ba Ngôi năm A
Nếu trên thế giới này còn có rất nhiều điều không thể giải thích được thì làm sao chúng ta có thể mong đợi giải thích được mầu nhiệm về...
-
Trái tim con trong trái tim Chúa.
Trái Tim hồng Thiên Chúa trái tim Người Cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chứa chan lời ca, có ân tình...
-
Suy nghĩ và cầu nguyện CN lễ Chúa Ba Ngôi năm A
Thiên Chúa Ba Ngôi là Thiên Chúa Tình Yêu, vì Cha trao tất cả cho Con, Con dâng tất cả cho Cha. Thánh Thần là sự thông hiệp giữa Cha và...
-
Thiên Chúa Ba Ngôi: Nguồn mạch tình yêu, ân sủng va bình an
Nơi cuộc sống thường ngày, mỗi lần chúng ta nghiêm trang ghi dấu Thánh Giá trên mình là lúc chúng ta đang tuyên xưng Mầu Nhiệm Một Chúa...
-
Nuôi dạy con cái theo cách thế Công giáo
Khi nuôi dạy con cái với tâm tư của Giáo hội, chúng ta tự vấn xem: có bao nhiêu hoạt động mà con cái có thể tham gia trong khi vẫn duy...
-
Giải đáp thắc mắc cho người trẻ: Bài 85 - Con nhà người ta
Khi ba mẹ đặt quá nhiều kỳ vọng nơi con, khiến bản thân suy nghĩ lo âu dẫn đến căng thẳng (stress), có cách nào để giúp bớt căng thẳng...
-
Sơ Vọng – Vọng Sợ
Đời tu sẽ trở thành nỗi bất hạnh, khi đi tu: để tìm “Tình”, những tình cảm, sự quý mến từ người khác; để tìm “Tiền”, những của cải, tiện...
-
Đừng thủ thế
Những lời chỉ trích Giáo hội giúp chúng ta khiêm tốn một cách lành mạnh và thúc đẩy chúng ta phải can đảm thanh lọc nội bộ hơn nữa.
-
Để lớn lên trong sự thánh thiện
Các “Hoa trái của Thần Khí” dù đã được ban tặng cho chúng ta, nhưng không phải theo dạng tĩnh, mà chúng ta vẫn cần phải góp phần mình để...
-
Tấm lòng thảo hiếu
Con sẽ không bao giờ biết đêm đó có ý nghĩa như thế nào đối với mẹ. Mẹ yêu con, con trai.”
-
Chú mèo không có miệng
-
Người chồng mù
-
Câu chuyện chiều thứ bảy: Cái...
-
Hαi người ăn xin