Đừng định trước kết quả cho Thượng Hội Đồng
- In trang này
- Lượt xem: 159
- Ngày đăng: 25/02/2023 08:27:18
Chủ đề mà Đức Thánh Cha đã chỉ định cho Đại hội đồng thường kỳ lần thứ 16 của Thượng Hội đồng Giám mục rất rõ ràng: Vì một Giáo hội Hiệp hành: hiệp thông, tham gia, sứ vụ. Đây là chủ đề duy nhất mà chúng ta được kêu gọi khám phá trong từng giai đoạn của tiến trình. Các kỳ vọng cho Thượng Hội đồng 2021-2024 rất nhiều và đa dạng, nhưng nhiệm vụ của Hội nghị không phải là giải quyết tất cả các vấn đề đang được tranh luận trong Giáo hội.
Trong bức thư của Đức Hồng Y Mario Grech, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục và Đức Hồng Y Jean Claude Hollerich, Tổng Giám mục Luxembourg, Tổng Tường trình viên của Thượng Hội đồng Giám mục, đề ngày 30/01, gửi tới các Giám mục trên thế giới, nhân dịp tiến trình Thượng Hội đồng bước vào giai đoạn châu lục, hai vị Hồng y khẳng định vai trò của các Giám mục trong tiến trình Thượng Hội Đồng về hiệp hành mà Giáo hội đang thực hiện. Các ngài viết: “Không có việc thực thi tính hiệp hành trong Giáo hội nếu không có việc thực hiện tính hiệp đoàn của giám mục đoàn.” Bức thư nhắc lại rằng: mỗi Giám mục có trách nhiệm đối với Giáo hội địa phương được giao phó, đồng thời quan tâm đến Giáo hội hoàn vũ. Quan tâm đến Giáo hội hoàn vũ là lý do tồn tại của Thượng Hội đồng Giám mục kể từ khi thành lập.
Đức Hồng y Grech và Đức Hồng y Hollerich nhận xét: “Trên thực tế, có một số người cho rằng đã biết những kết luận của Thượng Hội đồng sẽ là gì. Những người khác muốn áp đặt một chương trình nghị sự lên Thượng Hội đồng, với ý định điều khiển cuộc thảo luận và quyết định kết quả của Thượng Hội đồng. Tuy nhiên, chủ đề mà Đức Thánh Cha đã chỉ định cho Đại hội đồng thường kỳ lần thứ 16 của Thượng Hội đồng Giám mục rất rõ ràng: ‘Vì một Giáo hội Hiệp hành: hiệp thông, tham gia, sứ vụ.’” Đây là chủ đề duy nhất mà chúng ta được kêu gọi khám phá trong từng giai đoạn của tiến trình. Các kỳ vọng cho Thượng Hội đồng 2021-2024 rất nhiều và đa dạng, nhưng nhiệm vụ của Hội nghị không phải là giải quyết tất cả các vấn đề đang được tranh luận trong Giáo hội.” Các ngài nói thêm: “chúng ta được kêu gọi vạch ra một ‘đường hướng chung’ bắt đầu với sự đóng góp của tất cả mọi người. Thượng Hội đồng không phải một sự kiện cho bằng một tiến trình, được thực hiện theo từng giai đoạn. Điều này có nghĩa là kể từ lễ khai mạc long trọng, vào ngày 10 tháng 10 năm 2021 tại Đền thờ Thánh Phêrô, Thượng Hội đồng đã đề cập và khai triển chủ đề đã định, trước hết là ở giai đoạn tham khảo ý kiến của Dân Chúa, sau đó là ở giai đoạn phân định của các Mục tử trong các Công nghị hoặc Hội đồng các Giáo hội tự quản, trong các Hội đồng Giám mục, và bây giờ là trong các Hội đồng châu lục.” Vì thế, hai vị hồng y kết luận: các chủ đề khác không thể được đưa vào tiến trình Thượng Hội Đồng một cách lén lút, qua đó khai thác Hội nghị mà không quan tâm đến việc tham khảo ý kiến của Dân Chúa. Chúng ta cần hiểu và nhận ra rằng toàn thể “Dân thánh của Thiên Chúa cũng chia sẻ thừa tác vụ ngôn sứ của Chúa Kitô” (LG, 12)
Hai vị hồng y cũng nói đến quy tắc duy nhất mà chúng ta tự đặt ra để liên tục lắng nghe Thần Khí: “Một Giáo hội hiệp hành là một Giáo hội lắng nghe […] Các tín hữu, giám mục đoàn, Giám mục Rôma: tất cả lắng nghe nhau, và tất cả lắng nghe Chúa Thánh Thần” (Đức Phanxicô, Diễn văn Kỷ niệm 50 Năm Thành lập Thượng Hội Đồng Giám Mục, 2015). “Giám mục đoàn, ‘cũng có quyền bính tối cao và đầy đủ đối trên Giáo hội hoàn vũ, với điều kiện chúng ta hiểu cộng đoàn này hiệp nhất với người đứng đầu là Đức Giáo hoàng Rôma và không bao giờ tách rời khỏi người đứng đầu này’ (LG 22). Giám mục đoàn tham gia vào tiến trình hiệp hành trong hai thời điểm sau đây: 1) khi mỗi Giám mục bắt đầu, hướng dẫn và kết thúc việc tham vấn Dân Chúa được ủy thác cho ngài; và 2) trong các giai đoạn nối tiếp nhau, khi các Giám mục cùng nhau thi hành đặc sủng phân định của mình trong các Công nghị hoặc Hội đồng của các Giáo hội tự quản, trong các Hội đồng Giám mục, trong các Hội đồng châu lục và đặc biệt là trong Thượng Hội đồng.” Tiếp đến, hai Hồng y mời gọi các Giám mục không nhầm lẫn khi cho rằng tính hiệp hành chỉ là một phương pháp, nhưng phải xem nó như một hình thái của Giáo hội và một phong cách để hoàn thành sứ mạng truyền giáo chung.
Cuối cùng, bức thư để lại câu hỏi thay cho lời kết thật thấm thía và ý nghĩa: Còn cách nào tốt hơn là “đồng hành với nhau”, với xác tín rằng “Chính con đường hiệp hành này là điều Thiên Chúa mong đợi nơi Giáo hội của thiên niên kỷ thứ ba”, theo lời ĐTC Phanxicô?
Nguồn: vaticannews.va/vi
Bài cùng chuyên mục:

Thượng Hội Đồng quan tâm gì ở giai đoạn châu lục? (09/03/2023 08:34:50 - Xem: 116)
Đâu là 5 ưu tiên cấp bách nhất đối với châu Á cần được gửi tới Đại hội Thượng Hội Đồng vào tháng Mười sắp tới.

Vai trò của Giám mục trong tiến trình hiệp hành (01/02/2023 14:34:49 - Xem: 511)
Tông hiến Episcopalis communio nhắc nhở chúng ta rằng “mỗi Giám mục có trách nhiệm đồng thời và không thể tách rời là chăm sóc mục vụ cho Giáo hội địa phương

Đức Giê-su Ki-tô – Đường vĩnh cửu trong thời gian (19/12/2022 05:33:34 - Xem: 1,141)
Là con người, ai cũng nói về thời gian và luôn quan tâm tới thời gian. Tuy nhiên, ‘bản tính thời gian là gì?’ thì không phải dễ hiểu và không phải được mọi người hiểu như nhau.

Đức Giê-su Ki-tô – Đường hy vọng (04/10/2022 06:36:25 - Xem: 3,067)
Hy vọng giúp con người vượt qua mọi giới hạn không gian, thời gian cũng như các giới hạn khác của thế giới thụ tạo. Hy vọng thật bền bỉ, lâu dài, siêu việt và là thứ còn lại sau khi con người mất hết mọi sự trong thế giới này.

Giá trị của lối sống hiệp hành trong đời thánh hiến (26/09/2022 08:28:43 - Xem: 7,990)
Lối sống Hiệp Hành không phải là điều xa lạ gì với đời sống thánh hiến, nhưng chính là điều mà người tu sĩ đã chọn lựa và kết sống, khi dấn thân vào con đường tu trì trong lòng Giáo hội.

Đức Giê-su Ki-tô – Đường sáng tạo (04/09/2022 09:13:26 - Xem: 3,812)
Theo mặc khải Ki-tô Giáo, trong tiếng Do-thái, בָּרָא (bara) có nghĩa là sáng tạo: “Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất” (St 1,1).

Đức Giê-su Ki-tô – Đường khôn ngoan (02/08/2022 13:24:22 - Xem: 4,107)
Đối với Ki-tô Giáo, theo thánh Tô-ma A-qui-nô, khôn ngoan được diễn tả nơi khả năng của lý trí cũng như nơi sự kết hợp giữa lý trí và đức tin.

Đức Giê-su Ki-tô – Đường trong Chúa Thánh Thần (03/07/2022 16:23:29 - Xem: 3,730)
Theo mặc khải Kinh Thánh, vũ trụ này không phải là kết quả của tiến trình tiến hóa tự nhiên mà là kết quả hay sản phẩm của Thiên Chúa sáng tạo nhờ thần khí

Tiếng nói của những người nữ thánh hiến về con đường hiệp hành (24/05/2022 06:07:01 - Xem: 2,944)
Chăm sóc sự sống phải là tầm nhìn truyền cảm hứng, khuyến khích và hướng dẫn sự thánh hiến của chúng ta.

Hiệp Hành Cùng Mẹ Mân Côi (03/05/2022 18:37:58 - Xem: 7,067)
Tiến trình hiệp hành mà Hội Thánh đang hướng tới, chắc chắn, không đi ra ngoài những giá trị của Tin Mừng, mà Kinh Mân Côi lại được coi là bản tóm tắt Tin Mừng.
-
Suy Tư TM Lễ Lá: Nghịch lý của tình yêu và đau khổ
Bước vào Lễ Lá, bạn và tôi thấy Đức Ki-tô được tôn vinh như là một vị Vua nhưng Ngài là vị Vua không ngai.
-
Giải đáp thắc mắc cho người trẻ - Đấng bảo hộ gia đình
Thánh cả Giuse, người thợ mộc, không được Kinh Thánh đề cập nhiều, tại sao lại có thể là người bảo hộ cho các gia đình?
-
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật Lễ Lá năm A
Qua bài Thương Khó, ta cần khám phá ra con người mình qua cách hành xử của Philatô, Hêrôđê, Phêrô, Giuđa, các thượng tế, khách qua đường…
-
Khi Linh mục khóc
Khi bạn nhìn thấy linh mục khóc, hay chính bạn là linh mục đã từng khóc, bạn hãy đi hỏi Chúa, chứ đừng hỏi người trần mắt thịt. Chúa sẽ...
-
Mùa Chay với các Tổ phụ Sa mạc: Đức khiêm nhường
Đi vào thinh lặng chính đáng, là có một kinh nghiệm nào đó về buông bỏ, như Truyền thống đã nói, đó là mặc lấy chiếc áo của con người nội...
-
Bài giảng lễ theo Tông huấn Verbum Domini
Vị giảng lễ cần phải tránh những kiểu nói lan man, lạc đề, có nguy cơ: kéo sự chú ý của giáo dân về phía người giảng, hơn là, hướng về...
-
Thầy đến và đánh thức
Khi chứng kiến phép lạ anh La-da-rô sống lại, các môn đệ thấy rõ Đức Giê-su là ai, và biết rõ: Thầy ý thức mọi điều đang xảy ra xung quanh.
-
Đọc Kinh thánh với niềm tin
Giả như ai có còn thiếu lòng tin này, cứ xin Chúa giúp mình đến với Lời của Ngài. “Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con!”
-
Giảng lễ thế nào cho hay?
Là linh mục, tôi thường đặt câu này cho chính mình. Mục đích không phải để mình nổi tiếng với những bài giảng hay. Hơn hết, mục đích của...
-
Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật 5 mùa Chay năm A
Kính thưa quý cha, một số cha có ngỏ lời muốn sư tầm những truyện, những giai thoại và những dụ ngôn... để đưa vào bài giảng cho giáo dân...
-
Người chồng mù
Bạn, có những lúc trong cuộc đời chúng ta cần ρhải giả mù để giữ gìn hạnh ρhúc.
-
Câu chuyện chiều thứ bảy: Cái...
-
Hαi người ăn xin
-
Ngọn nến không cháy
-
Vị Tết của những đứa con xa quê