Suy niệm tin mừng chúa nhật

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 29 TN NĂM B - 2024

  • In trang này
  • Lượt xem: 221
  • Ngày đăng: 14/10/2024 08:45:06

Dẫn vào Thánh  lễ

Anh chị em thân mến

Đức Giêsu dạy chúng ta nhiều điều rất ngược đời : đối với người đời, làm lớn thì có quyền sai khiến và được cung phụng, còn làm nhỏ thì phải hầu hạ người lớn. Đức Giêsu dạy khác hẳn : “Ai muốn làm lớn thì phải làm người phục vụ, ai muốn làm đầu thì phải làm đầy tớ”.

Thực ra giáo huấn của Đức Giêsu rất khôn ngoan. Nếu những người làm lớn đều biết phục vụ những kẻ dưới quyền mình thì xã hội sẽ rất bình an, và mọi người đều hạnh phúc.

Xin Chúa giúp chúng ta thấm nhuần bài học quý báu này.

 

Gợi ý sám hối

– Khi được làm lớn, chúng con không lo phục vụ những kẻ dưới quyền mình, trái lại thường hống hách bắt họ phục vụ chúng con.

– Chúng con hay đòi hỏi người khác phục vụ chúng con mà không nhiệt tình phục vụ người khác.

– Chúng con coi thường những công việc nhỏ nhặt ít người để ý tới.

 

Lời nguyện tín hữu

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Con Thiên Chúa đến thế gian như người Tôi Trung, luôn phục vụ và hiến thân cho nhân loại. Với ước mong sống theo gương Chúa, chúng ta khẩn khoản dâng lời nguyện xin:

1/ “Nếu ngưi hiến thân làm lễ vật đền tội, ngưi sẽ thấy một dòng dõi trường tồn”. Xin cho các Mục tử trong Hội Thánh, được tràn đầy sức mạnh của Thánh Thần, để các ngài dám chấp nhận mọi gian lao đau khổ, hầu mang ơn cứu độ của Chúa đến cho mọi ngườiChúng ta cùng cầu xin Chúa.

2/ “Con Người không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ”. Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia, biết đem hết khả năng phục vụ dân nước cách lương thiện và chính trực, để cuộc sống người dân được ổn định, an cư lạc nghiệp, và sống bình an. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. 

3/ “Con Người đến để ban mạng sống mình làm giá chuộc nhiều người”. Xin cho giới trẻ công giáo luôn hân hoan sống đức tin và nhiệt thành đem Chúa đến cho mọi người, bằng đời sống dấn thân phục vụ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. 

4/ “Chúng ta giữ vững việc tuyên xưng đức tin của chúng ta”. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, luôn giữ vững niềm tin vào Chúa và hăng say dấn thân phục vụ, để nhiều người được nhận biết Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

5/ Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng…… Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hy sinh phục vụ và hiến mạng sống mình để cứu độ chúng con. Xin dạy chúng con biết noi gương Chúa: dùng tất cả những ân huệ Chúa ban để phụng sự Chúa và phục vụ mọi người. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 

KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO – NĂM B

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Truyền giáo là sứ mạng của Hội Thánh và của mỗi Kitô hữu. Hiệp cùng Hội Thánh trong ngày cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo, chúng ta dâng lời nguyện xin:

1/ “Tôi từng biết anh em được Chúa tuyển chọn”. Xin cho Đức Thánh Cha, các Đức Giám mục, các Linh mục, các nhà truyền giáo, luôn cảm nhận được sự đồng hành của Chúa, để mạnh dạn loan báo Tin Mừng, dù có gặp những chống đối và thử thách. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2/ “Ta là Chúa và chẳng còn Chúa nào khác”. Xin cho những ai chưa nhận biết Chúa, được Chúa soi trí mở lòng để nhận ra và hết lòng phụng sự Người là Thiên Chúa Duy Nhất và Chân Thật. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3/ “Hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa chư dân”. Xin cho ngày càng có nhiều người, được Chúa Thánh Thần thúc bách, ý thức và nhiệt thành loan báo Tin Mừng cứu độ cho những người chưa biết Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4/ “Tôi hằng nhớ đến đức tin, đức cậy và đức mến của anh em”. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, nhờ biết siêng năng cầu nguyện, luôn được vững mạnh trong đức tin, đức cậy, và đức mến, hầu trở nên sứ giả Tin Mừng của Chúa cho mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

5/ Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng ...... Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã sai Con Chúa đến trần gian để loan báo Tin Mừng cứu độ, và mời gọi chúng con tiếp tục sứ mạng của Người. Xin cho chúng con biết hăng say thi hành sứ mạng đó với lòng tin tưởng và phó thác. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

 

Bài cùng chuyên mục:

Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7