Tìm lại động lực bên cái “đau đau” của phận người

 

1/ Cả đời làm mướn

Gọi cái tên vắn gọn của kiếp nhân sinh chính là “phận người”. Phận người hai chữ giản dị mà nghe nặng trĩu. Vì mỗi người đều sinh ra trong hoàn cảnh và lịch sử khác nhau.

Cuộc đời ba chìm, bảy nổi, chín cái lênh đênh. Trải qua ba lần khổ, bảy lần sầu, chín lần khát vọng vượt phong sương, mười lần mơ những gì tốt đẹp hơn nhưng đều thất vọng. Tất cả chỉ là mơ…

Cả đời làm mướn từ ngày này qua ngày khác để kiếm miếng cơm, manh áo. Vậy mà vẫn nghèo khổ, chẳng tích lũy được gì, chỉ có bàn tay chai sạn với những nỗi niềm mang theo mỗi chặng đường cuộc sống.

Phận người như cánh bèo trôi. Như bài hát của cố linh mục Duy Thiên: “ Như cánh bèo trôi, đời con như cánh bèo trôi, …..dòng đời cuốn trôi. Đời con bập bênh giữa khơi.”

Cái đói, cái khổ không miễn trừ ai dù họ là người mồ côi hay người tàn tật hay người già neo đơn.

Vất vả kiếp mưu sinh…

Bao lần khóc cười …

Những va chạm trên đường đời,…

Ngày mai, tới đâu gặp ai, chịu đựng những khổ cực gì ???

Làm nên những vết sẹo khiến tâm hồn càng cứng cỏi !!!

Đi nhiều đoạn đường, trải nhiều phong sương, dạy ta nhiều bài học từ cái đau đau” của phận người.

Cả đời làm mướn chẳng nghỉ ngơi,

đến khi kiệt sức, chẳng có nơi để về.

Đó là nỗi lòng của những khuôn mặt, tuy nụ cười trên môi nhưng vẫn không che dấu được nét cơ cực. Họ là những người “bên lề của hạnh phúc".

 

2/ Mở một lối đi vào trái tim Chúa

Giữa những đoạn đường phong sương ấy, Thiên Chúa vẫn hiện diện. Ngài đã “Chạm” nhẹ vào cái  “đau đau” của phận người để xoa dịu vết thương. Bởi vì Chúa thương những mảnh đời, như " cánh bèo trôi” ấy. Trên dòng đời ngược xuôi, họ bị đẩy đưa bởi những xoáy ngầm của cuộc sống.

Có những tấm lòng bơ vơ, cô đơn, hoang vắng.

Có những mái đầu bạc đếm thời gian bằng tiếng tích tắc của tuổi già sức yếu.

Có những căn phòng trọ vắng với những bữa cơm một mình sau những ngày kiệt quệ vì cuộc sống cơ cực.

Còn nhân gian thì vẫn vô tình vì thiếu một trái tim biết ở lại. Nhân gian không có thời giờ để đồng cảm với nỗi buồn đau của những người bên lề Hạnh Phúc, chắc có lẽ vì họ cũng có những lo toan của riêng mình.

Lặng nhìn bàn tay Thiên Chúa săn sóc từng người cơ cực bằng ách êm ái và gánh nhẹ nhàng, bằng tấm lòng hiền hậu và khiêm nhường của Ngài. Bàn tay Chúa săn sóc và chữa lành từng người. Thiên Chúa đang ôm ấp những người đói khổ và ghì chặt vào lòng bằng nhiều cách khác nhau.

Nhà dưỡng lão Láng sen chính là công trình của Chúa để ấp ủ những người Chúa rất yêu thương. Quả thật Nhà dưỡng lão Láng Sen được xây lên bởi biết bao trái tim nhân ái. Trước hết, nó là thao thức yêu thương của Đức Giám mục giáo phận Long Xuyên dành cho người nghèo. Và nó cũng là sự chung tay góp sức của rất nhiều tấm lòng bác ái để thế giới này được hồi sinh trong ơn Thánh Thần. Để cùng dìu nhau đi vào cung lòng của Thiên Chúa Cha.

Bởi vì Cha trên trời vẫn lo cho ta.

Nơi trái tim Chúa mỗi người chúng ta đều được ấp ủ yêu thương.

 

3/ Bác ái là nét đẹp tuyệt vời của nhân gian

Giữa vùng miền Tây sông nước nghèo khó, một mái ấm tuổi xế chiều được dựng nên để trở nên bến đỗ bình yên cho biết bao người neo đơn. Để dù cuộc sống của họ đã trải qua cơ cực, dù trong lòng họ có những lúc cô đơn, dù bước chân trĩu nặng sầu vương. Thì nơi mái ấm ấy, người nghèo, người già yếu vẫn được quan tâm, tôn trọng và yêu thương.

Mái ấm ấy trở nên cầu nối giữa con người với Chúa và giữa con người với nhau. Ngôi nhà này chỉ thực sự trở thành “bến đỗ bình yên” cho các cụ già, khi chúng ta tiếp tục chung tay xây dựng. Mỗi túi gạo, mỗi hộp sữa, mỗi món quà nhỏ bé, mỗi chuyến thăm viếng hay lời cầu nguyện đều là nguồn sống quý giá, giúp xua tan bóng tối và mang lại niềm vui.

Khi được sống với người nghèo, được giúp đỡ họ ta sẽ hiểu hơn về phận người. Đặc biệt, nơi người già neo đơn, dù cuộc sống của họ có khốn khổ lầm than nhưng họ luôn cậy trông vào Chúa, yêu mến Đức Mẹ với một lòng đạo đức bình dân, sự bình an thánh thiện đến từ niềm phó thác nơi Thiên Chúa.

Lòng bác ái sẽ đưa ta đến với họ và đưa họ đến với Chúa.

Lời kinh đẹp nhất cuộc đời chính là lời kinh: Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần…

Tất cả vì Vinh Danh Chúa.

 

                       Têrêsa Sao Thị Thảo Lành

                          Giáo xứ Tân Long K2A

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC:

Các Giám mục Việt Nam cử hành Thánh lễ tại Mộ Thánh Phêrô

Các Giám mục Việt Nam cử hành Thánh lễ tại Mộ Thánh Phêrô

25/04/2026 07:33
363
Đại chủng viện Thánh Quý: Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi và giao lưu Đại chủng viện Thánh Giuse - Xuân Lộc

Đại chủng viện Thánh Quý: Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi và giao lưu Đại chủng viện Thánh Giuse - Xuân Lộc

20/04/2026 06:56
595