Lời Giới Thiệu
- 04/06/2025 07:49
- 2,069 lượt xem
-
In trang này

Lời Giới Thiệu
Thuộc về “Y đời đầu”, thế hệ thiên niên kỷ của những con người rất nặng “cái tôi” (theo nhận định của tác giả Joel trong bài báo “The Me Me Me Generation” trên tạp chí Time thời danh), lẽ ra tác giả Nguyễn Đức Thịnh cũng có các nét đặc trưng khi tìm cho mình một sự an yên, hay thăng tiến bản thân nhờ tiếp cận công nghệ chớm bùng nổ.
Tuy nhiên, tác giả lại đau đáu cho phận người, phận đời qua các bài viết trăn trở về vùng thôn quê, các suy tư tinh tế về lối sống thời đại, hay những nhớ thương về một thời bình yên đã xa rồi trong quá khứ.
Tất cả các chất liệu đó đã hình thành nên “Quan Lộ Cuộc Đời” với những điều rất thật đang diễn ra cả trong lòng đạo lẫn lòng đời, hết sức giản đơn đến nỗi không còn là đơn giản.
Niềm say mê quan tâm thời cuộc thế cuộc, chứ không cho riêng bản thân như nét đặc trưng của thế hệ, chắc chắn có nền tảng vì tác giả là một linh mục, nói như tựa đề cuốn sách của Jose Cristo Rey Garcia Paredes, CMF.: “say mê Đức Giêsu say mê con người”. Và vì thế tác giả đã xoá mình đi trong nỗ lực “đượm mùi chiên”, trở nên một mục tử cũng biết buồn vui, mạnh mẽ và sợ hãi, vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng với phận người.
Hy vọng “Quan Lộ Cuộc Đời” như ngọn nến nhỏ cho Đấng “ném lửa vào mặt đất, và ước mong lửa ấy sáng bùng lên” (x.Lc 12,49) trong một thế giới lạnh lùng và dửng dưng.
Lm. Phêrô Nguyễn Đức Thắng
(Cha giáo dạy Luân Lý, ĐCV Thánh Quý – Cần Thơ)
BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC:
Tình thương dành cho Cộng đoàn giáo xứ
Những suy nghĩ tản mạn về đời sống và tác vụ Linh mục - 2025
Khao Khát Chúa: Cầu nguyện bằng Thánh Vịnh (bài 13)
Khao Khát Chúa: Cầu nguyện bằng Thánh Vịnh (bài 12)
Khao Khát Chúa: Cầu nguyện bằng Thánh Vịnh (bài 11)
Khao Khát Chúa: Cầu nguyện bằng Thánh Vịnh (bài 10)
Khao Khát Chúa: Cầu nguyện bằng Thánh Vịnh (bài 9)
Khao Khát Chúa: Cầu nguyện bằng Thánh Vịnh (bài 8)

Thứ Bảy 13/12/2025 – Thứ Bảy tuần 2 mùa vọng. – Thánh Luxia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. – Gioan Tẩy Giả là Elia.