Khao Khát Chúa: Cầu nguyện bằng Thánh Vịnh (bài 13)

KHAO KHÁT CHÚA

Cầu nguyện bằng thánh vịnh[1]

 

Giới thiệu:

Đây là cuốn sách khai tâm cho những người muốn cầu nguyện bằng Thánh Vịnh. Khi đọc phụng vụ giờ kinh thường thường chúng ta cảm thấy khô khan, khó hiểu. Hãy đọc cuốn sách này và bạn sẽ thấy một đổi thay hết sức bất ngờ.

                                         Linh mục Mỹ Sơn giáo phận Long Xuyên

 

 

THÁNH VỊNH 29

Tiếng nói của Thiên Chúa

Phần hai

1          Hãy dâng CHÚA, hỡi chư thần chư thánh,

            dâng CHÚA quyền lực và vinh quang.

2          Hãy dâng CHÚA vinh quang xứng danh Người,

            và thờ lạy CHÚA uy nghiêm thánh thiện.

3          Tiếng CHÚA rền vang trên sóng nước,

            Thiên Chúa hiển vinh cho sấm nổ ầm ầm,

            CHÚA ngự trên nước lũ mênh mông.

4          Tiếng CHÚA thật hùng mạnh!

            Tiếng CHÚA thật uy nghiêm!

5          Tiếng CHÚA đánh gãy ngàn hương bá,

            CHÚA đánh gãy ngàn hương bá Li-băng.

6          Người làm cho dãy Li-băng thành như bê nhảy nhót,

            đỉnh Xia-giôn khác nào nghé tung tăng.

7          Tiếng CHÚA phóng ra ngàn tia lửa,

8          tiếng CHÚA lay động vùng sa mạc,

            lay động vùng sa mạc Ca-đê.

9          Tiếng CHÚA lay động cả rặng sồi,

            tuốt trụi lá cây cao rừng rậm.

            Còn trong thánh điện Người,

            tất cả cùng hô: "Vinh danh Chúa!"

10        CHÚA ngự trị trên cơn hồng thuỷ,

            CHÚA là Vua ngự trị muôn đời.

11        Xin CHÚA ban quyền lực cho dân CHÚA,

            tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng bình an.

 

Lời hứa của bình an

Thánh vịnh được mở đầu bằng lời mời gọi:

“Hãy dâng CHÚA, hỡi chư thần chư thánh,

dâng CHÚA quyền lực và vinh quang.

Hãy dâng CHÚA vinh quang xứng danh Người,”

Ta được mời gọi nhận biết rằng thực tại mãnh liệt và dứt khoát ấy chính là sáng kiến của tình yêu Thiên Chúa. Ta được mời gọi phủ phục, nhận biết sức mạnh của Đức Kitô hằng sống và phục sinh làm cho trần gian được sống dồi dào; được mời gọi nhận biết mình yếu đuối, mỏng dòn, rụt rè, sợ hãi đồng thời nhận biết sức mạnh của Thiên Chúa trong cuộc đời ta và xung quanh ta.

Sau khi tuyên xưng sức mạnh của Thiên Chúa trong phần dẫn nhập (tiếng thời đại là tiếng Chúa), một sức mạnh đổ xuống trên dân Chúa đang lắng nghe, thánh vịnh kết thúc với lời hứa: “Thiên Chúa ban sức mạnh cho dân Ngài, Thiên Chúa chúc phúc cho dân Ngài trong bình an”. Nhận ra sức mạnh của tiếng Chúa trong lịch sử và trong đời mình, đưa ta đến với lời hứa ban sức mạnh và bình an. Nhìn nhận Lời Chúa trong đời sống, như một dự phóng, một khích lệ, như tiếng gọi mời, chính là sự bình an cho con người.

 

Cách biến đổi Lời này thành của riêng mình.

Tôi muốn kết thúc phần suy niệm của chúng ta bằng một vài câu hỏi mời gọi ta biến Lời này thành của riêng mình, bằng cách kiếm tìm, như lời các Giáo Phụ Hi Lạp dạy là làm cho Lời “từ trí xuống tim”, để Lời sống động trong ta, rồi trở thành lời tán dương và dũng cảm bắt đầu từ chính cuộc sống mình.

 

Câu hỏi thứ nhất:

Tôi có nhìn nhận vị trí ưu tiên của Lời Chúa trong đời tôi không? Tôi có chấp nhận đời tôi và lịch sử của tôi với niềm xác tín rằng cuộc sống này, như nó đang diễn biến, tự nó mang ý nghĩa kêu gọi và truyền giáo không?

Tiếng thời đại là tiếng Chú: tiếng đến với tôi từ kinh nghiệm tôi đang sống, được đọc dưới ánh sáng của Lời Chúa, biểu hiện như là ơn gọi, vì thế như là điều mà tôi phải đón nhận, mà tôi phải tạ ơn, vì thế mà tôi phải ngợi khen. Và nếu chưa được như vậy, tôi phải tự hỏi mình: tại sao, tại sao tôi thực sự không nhìn nhận sự ưu việt của Thiên Chúa và Lời Ngài trong đời tôi, tại sao tôi không chấp nhận ý nghĩa đời mình như nó đang diễn biến? Tôi muốn Lời được mặc khải cho tôi qua lịch sử ấy, phải khác đi. Nhưng như vậy, làm sao tôi có thể đọc được ý nghĩa quan phòng và cứu độ của điều tôi đang sống, làm sao tôi nhận biết được lời Thiên Chúa kêu gọi để trở nên một người phục vụ, yêu thương, tự hiến chính mình và tạ ơn được?

 

Câu hỏi thứ hai đến với chúng ta trong phần cuối thánh vịnh:

            “Xin CHÚA ban quyền lực cho dân CHÚA,

            tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng bình an.”

Bình an là một hồng ân Thiên Chúa ban khi ta biết mở lòng đón nhận sức mạnh của Lời Ngài. Ta làm cách nào để đón nhận ơn bình an ấy? Tôi phải làm gì để được bình an, chúng ta phải làm gì, trong tư cách là một cộng đoàn, một dân tộc để tạo nên bầu khí hòa giải trong những liên hệ hàng ngày của chúng ta? Ôi Lạy Chúa, Ngài mời gọi con làm gì, nói gì để kiến tạo bình an xung quanh con?

 


[1] Chuyển ý từ Carlo Maria Martini, “Le désir de Dieu, Prier les psaumes”, Cerf, Paris, 2004. Nhóm dịch thuật.

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC:

Tình thương dành cho  Cộng đoàn giáo xứ

Tình thương dành cho Cộng đoàn giáo xứ

12/12/2025 13:46
90
Những suy nghĩ tản mạn về đời sống và tác vụ Linh mục - 2025

Những suy nghĩ tản mạn về đời sống và tác vụ Linh mục - 2025

10/11/2025 14:20
401
Khao Khát Chúa: Cầu nguyện bằng Thánh Vịnh (bài 12)

Khao Khát Chúa: Cầu nguyện bằng Thánh Vịnh (bài 12)

24/09/2025 17:05
179
Khao Khát Chúa: Cầu nguyện bằng Thánh Vịnh (bài 11)

Khao Khát Chúa: Cầu nguyện bằng Thánh Vịnh (bài 11)

31/08/2025 14:40
234
Khao Khát Chúa: Cầu nguyện bằng Thánh Vịnh (bài 10)

Khao Khát Chúa: Cầu nguyện bằng Thánh Vịnh (bài 10)

17/08/2025 09:13
310
Khao Khát Chúa: Cầu nguyện bằng Thánh Vịnh (bài 9)

Khao Khát Chúa: Cầu nguyện bằng Thánh Vịnh (bài 9)

25/07/2025 08:02
313
Khao Khát Chúa: Cầu nguyện bằng Thánh Vịnh (bài 8)

Khao Khát Chúa: Cầu nguyện bằng Thánh Vịnh (bài 8)

05/07/2025 10:21
334
Khao Khát Chúa: Cầu nguyện bằng Thánh Vịnh (bài 7)

Khao Khát Chúa: Cầu nguyện bằng Thánh Vịnh (bài 7)

10/06/2025 08:39
321
Lời Giới Thiệu

Lời Giới Thiệu

04/06/2025 07:49
2,069