Khao Khát Chúa: Cầu nguyện bằng Thánh Vịnh (bài 11)
- 31/08/2025 14:40
- 234 lượt xem
-
In trang này
KHAO KHÁT CHÚA
Cầu nguyện bằng thánh vịnh[1]
Giới thiệu:
Đây là cuốn sách khai tâm cho những người muốn cầu nguyện bằng Thánh Vịnh. Khi đọc phụng vụ giờ kinh thường thường chúng ta cảm thấy khô khan, khó hiểu. Hãy đọc cuốn sách này và bạn sẽ thấy một đổi thay hết sức bất ngờ.
Linh mục Mỹ Sơn giáo phận Long Xuyên
(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1).jpg)
THÁNH VỊNH 23 (22)
Vì Ngài ở bên con
Phần 2
1 CHÚA là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.
2 Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.
Người đưa tôi tới dòng nước trong lành
3 và bổ sức cho tôi.
Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính
vì danh dự của Người.
4 Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u
con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.
Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.
5 Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù.
Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm,
ly rượu con đầy tràn chan chứa.
6 Lòng nhân hậu và tình thương CHÚA
ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời,
và tôi được ở đền Người
những ngày tháng, những năm dài triền miên.
Một bài tập của niềm tin và trông cậy
Khi “đọc”, ta đã thử trả lời câu hỏi: thánh vịnh nói gì với ta ?
Bây giờ, lúc suy niệm, ta tự hỏi bài thơ tôn giáo này nói với mình điều gì, cống hiến sứ điệp nào cho ta hôm nay.
Vì thế ta bắt đầu xác định những từ chìa khóa của sứ điệp. Về phần mình, tôi thấy 4 từ mà tôi sẽ dịch như sau:
“Tôi không còn thiếu gì”;
“Ngài ở cùng tôi”;
“Côn trượng Ngài hướng dẫn và khiến con an lòng”;
“Con sẽ cư ngụ trong nhà Thiên Chúa”.
Sứ điệp diễn tả: lạy Chúa, con không còn thiếu gì, vì Chúa ở cùng con, Chúa cho con được an toàn và con cư ngụ trong nhà Chúa.
Để có thể nói một cách nghiêm túc như vậy, ta phải tự hỏi xem những lời này dành cho ai, và theo tôi, câu trả lời rất rõ ràng: dành cho những cõi lòng xao xuyến, cho những nỗi âu lo, sợ hãi, bất an của chúng ta. Cách đây vài năm, tôi đã qui tụ vài trăm bạn trẻ thành một nhóm gồm cả nam lẫn nữ từ 18 tới 25 tuổi, gọi là “Gruppo Samuelle”, với mục đích mở lòng đón nhận thánh ý Thiên Chúa trong cuộc sống của mình. Và để giúp họ có một hướng đi vững vàng, mỗi năm tôi đề nghị họ sống một số qui tắc: chẳng hạn, kiêng xem vô tuyến truyền hình hay giảm tới mức tối đa. Trong số các luật đó, có luật số bốn: gạt bỏ mọi hình thức âu lo về chính mình và về tương lai.
Vậy mà, đối với nhiều thanh nam, thiếu nữ, kiêng xem vô tuyến truyền hình không khó lắm, nhưng gạt bỏ mọi hình thức âu lo về mình và tương lai lại cực khó. Họ cho đây là qui tắc khó nhất. Điều đó cho thấy lòng ta luôn bất an, thường xuyên cần được trấn an về chính mình, về điều mình chờ đợi, về những mối tương giao, những khả năng của mình, về việc đã không phạm những lầm lẫn đáng tiếc trong việc chọn lựa bậc sống của mình.
Nhìn dưới góc độ này thì thánh vịnh 23 chính là phương thuốc cứu độ, an ủi, thiêng liêng, hiệu quả cho mọi nỗi âu lo xao xuyến chất chứa trong tâm hồn mỗi người. Đó là lời cầu nguyện thiết tha được lập đi lập lại trong tin yêu, trước Chúa Giêsu: lạy Chúa, trước mặt Chúa, con chẳng còn thiếu thốn chi, Chúa ở với con, Chúa khiến con an lòng, Chúa cho con ở trong nhà Chúa. Đó là bài thao dượt tuyệt vời của lòng tin yêu và trông cậy.
Muốn đào sâu sứ điệp, đào sâu một chút lòng mình, ta sẽ tự hỏi: khi đọc lên những lời thánh vịnh này, khi cầu nguyện với nó, tôi có thực sự chân thành không?
Tôi tin mỗi người chúng ta sẽ phải thú nhận rằng mình thường hát thánh vịnh này một cách khá hời hợt, bên ngoài; cũng có lúc thánh vịnh giúp ta cầu nguyện thật, nhất là khi ta sống trong may mắn, không phải lo lắng gì. Nhưng khi đi trong lũng tối, khi thấy bóng tử thần trước mặt (thất bại, cô đơn, vấp váp trong đời, đau khổ thể lý hay luân lý…), sẽ thật khó mà thân thưa: Con bước đi trong lũng tối, nhưng con vẫn cảm thấy bình an vì Lạy Chúa, Chúa ở cùng con.
Mặc dù những lời ấy là thật, có sức cứu độ, nhưng sao thật khó đọc lên với tất cả tấm lòng.
Vì thế phải làm gì khi ta đang đi trong lũng tối; trong lũng tối của sự chết, trong bóng tối, trong vực thẳm? Ta phải làm như Chúa Giêsu. Khi bước vào lũng tối của Giếtsêmani, trong lũng tối của cơn hấp hối trên thập giá, Ngài cảm thấy mình bị bỏ rơi và đã thảng thốt kêu lên: “Lạy Cha, Lạy Cha, sao Cha đành bỏ con?” Nhưng liền sau đó, Người đã thưa với Cha những lời đầy âm vang của thánh vịnh này: “Lạy Cha, Con biết rằng Cha luôn ở cùng con, con phó thác hồn con trong tay Cha.”
Chiêm ngắm Chúa Giêsu trong vườn Giếtsêmani và trên thánh giá, chính là gương mẫu để ta noi theo, Người chính là người bảo đảm với ta rằng: dù bất cứ sự gì, con cũng vẫn có sức mạnh để cầu nguyện với thánh vịnh 23, và chính con đã làm như vậy, vì ta đã ban cho con thánh vịnh này.
Tôi chợt nhớ lại điều thánh Bonaventura đã nói về thánh Phanxicô, khi Phanxicô đến Palestine vào mùa hè 1219 và được Sultan Ai Cập tiếp kiến, sau khi đã băng qua những hàng lính hồi giáo. Trong thời điểm chỉ mành treo chuông ấy, gần như điên cuồng ấy, (ngài có thể từ chối cuộc viếng thăm và tránh khỏi cuộc hành trình rất đỗi nguy hiểm ấy), Phanxicô vừa bước đi vừa tự nhủ: “Dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn vì có Chúa ở cùng”.
Đó chính là sứ điệp của những từ cốt lõi trong thánh vịnh 23.
[1] Chuyển ý từ Carlo Maria Martini, “Le désir de Dieu, Prier les psaumes”, Cerf, Paris, 2004. Nhóm dịch thuật.
BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC:
Tình thương dành cho Cộng đoàn giáo xứ
Những suy nghĩ tản mạn về đời sống và tác vụ Linh mục - 2025
Khao Khát Chúa: Cầu nguyện bằng Thánh Vịnh (bài 13)
Khao Khát Chúa: Cầu nguyện bằng Thánh Vịnh (bài 12)
Khao Khát Chúa: Cầu nguyện bằng Thánh Vịnh (bài 10)
Khao Khát Chúa: Cầu nguyện bằng Thánh Vịnh (bài 9)
Khao Khát Chúa: Cầu nguyện bằng Thánh Vịnh (bài 8)
Khao Khát Chúa: Cầu nguyện bằng Thánh Vịnh (bài 7)

+ Chúa Nhật 14/12/2025 – CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG năm A – Đấng phải đến.