Hành hương Đức Bà Cồn Trên đầu Xuân Ất Tỵ 2025
- 08/02/2025 08:40
- 661 lượt xem
-
In trang này
HÀNH HƯƠNG ĐỨC BÀ CỒN TRÊN ĐẦU XUÂN ẤT TỴ 2025
Rủ nhau đi viếng Đức Bà
Cả lương lẫn giáo chúng ta đi cùng
Đức Bà nhân hậu khoan dung
Đức Bà là Mẹ của chung mọi người
Nhắc nhau mỗi tháng mùng mười
Cồn Trên điểm hẹn nụ cười trao ban
GPLX (07/02/2025) – Sáng thứ Sáu ngày 07/02/2025 (mồng 10 Tết Ất Tỵ), Cha sở và cộng đoàn Giáo xứ Cồn Trên (thuộc hạt Chợ Mới) hân hoan chào đón Cha Tổng Đại diện Louis Gonzaga Huỳnh Phước Lâm, quý Cha, quý tu sĩ, quý chủng sinh, và quý khách trong và ngoài giáo phận quy tụ về Cồn Trên để hành hương kính Đức Bà và hiệp dâng Thánh lễ xin ơn bình an trong năm mới.
Trước Thánh Lễ, Cha Tổng Đại diện đã hướng dẫn cộng đoàn cách thức lãnh ơn toàn xá trong Năm Thánh.
Mở đầu Thánh Lễ, Cha Tổng Đại diện nói lên ý nghĩa của ngày hành hương: Hôm nay chúng ta cùng quy tụ tại giáo xứ Cồn Trên này để tôn vinh Đức Maria là Mẹ Nhân Loại, Mẹ chung của mọi người. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ, xin Chúa ban ơn bình an cho gia đình, cho giáo phận trong năm mới, xin ơn chữa lành cho các bệnh nhân, đồng thời cầu nguyện cho các Đức Cố Giám Mục của Giáo phận Long Xuyên đã qua đời và Cha cố Tôma Nguyễn Văn Mân (Cha sở tiên khởi Giáo xứ Cồn Trên).
Trong bài giảng, ngài chia sẻ:.
Trên thế giới có biết bao trung tâm hành hương Đức Mẹ nổi tiếng như ở Lộ Đức, Fatima nước Bồ Đào Nha, Mễ Du. Riêng ở Việt Nam chúng ta cũng có rất nhiều trung tâm hành hương Đức Mẹ: La Vang, Núi Cúi, Tà pao, Bến Tre, Trà Kiệu, Bãi Dâu, Bình Triệu….
Vậy Đức Maria đã làm gì để mọi người thuộc mọi thời trên thế giới luôn luôn tìm đến?
Chúng ta biết rằng, Mẹ Maria không phải là một nữ anh hùng càng không phải là một ngôi sao điện ảnh đông đảo quần chúng hâm mộ và thần tượng, nhưng Mẹ vĩ đại nhất vì Mẹ tự nhận mình là người hèn mọn nhất. Mẹ là người đầu tiên đạt đích sự thánh thiện. Mẹ là Mẹ của tất cả chúng ta. Thật vậy, dưới chân thập giá trên đỉnh đồi Canvê, qua lời trăn trối của Chúa Giêsu: “Thưa Bà, đây là con của Bà… Đây là Mẹ của con” (Ga 19,26-27), Đức Mẹ đã trở nên Mẹ của nhân loại, là Mẹ của tất cả chúng ta. Vì thế trong Năm Mới này, chúng ta hãy nhắc nhở nhau và siêng năng chạy đến với Mẹ Maria là Mẹ Nhân Loại, Mẹ chug của mọi người, để cùng Mẹ tạ ơn Chúa khi vui mừng, hạnh phúc; cũng như để cầu xin Mẹ chở che, chuyển cầu cùng Chúa khi gặp gian nan thử thách và đau khổ.
Xin Chúa qua lời bầu cử của Đức Mẹ Maria cho mỗi người chúng ta, cho gia đình và cho đất nước chúng ta trong Năm Mới này được bình an, hạnh phúc và thịnh vượng.Amen.
BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC:
Giáo hạt Long Xuyên: Hành hương Năm Thánh 2025

Dòng Thánh Gia: Thánh lễ cầu nguyện cho Tu huynh Linh mục Clément Nguyễn Văn Thể, CSF

Mùa Xuân loan báo Tin Mừng trên Hải đảo

Thánh lễ Hành hương của giáo hạt Tân Thạnh

THƯ MỜI: Tham dự ngày hành hương Năm thánh của giáo hạt Tân Thạnh

Thỉnh ý hiệp hành đầu năm Liên giáo hạt: Châu Đốc - Chợ Mới - Long Xuyên
.jpg)
Đức Giám mục Giáo phận thăm giáo điểm Xẻo Trôm
.jpg)