Đức Giám mục Giáo phận thăm giáo điểm Xẻo Trôm
- 03/01/2025 17:44
- 1,398 lượt xem
-
In trang này
ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN THĂM GIÁO ĐIỂM XẺO TRÔM
Cách đây 8 năm, nhà nguyện Xẻo Trôm (thuộc giáo xứ Chánh tòa Long Xuyên) được Đức Giám Mục Giuse Trần Xuân Tiếu làm phép ngày 19/12/2017. Và kể từ đó, luôn có những Thánh Lễ hàng tuần vào chiều thứ Bảy và sáng Chúa nhật, giúp cho các cụ cao niên, các bệnh nhân và nhiều người thuận tiện đến đây hiệp dâng Thánh Lễ.
Vào lúc 18g00 thứ Tư ngày 01/01/2025, ngày đầu Năm Mới Dương Lịch 2025, cộng đoàn giáo điểm Xẻo Trôm hân hoan chào đón Đức cha Giuse Trần Văn Toản – Giám mục Giáo phận Long Xuyên đến thăm mục vụ và cử hành Thánh Lễ. Bà con giáo dân vô cùng phấn khởi, khuôn mặt ai cũng rạng rỡ niềm vui và hạnh phúc khi cảm nhận được tình thương và sự quan tâm của vị Cha chung của Giáo phận dành cho cộng đoàn nhỏ bé này. Bên cạnh đó, cộng đoàn vui mừng chào đón sự hiện diện của quý Cha, quý Soeurs dòng Chúa Quan Phòng, quý tu sinh và quý khách đã đến hiệp thông trong ngày vui của giáo điểm.
Sau lời chào mừng của vị đại diện giáo điểm, Đức cha Giuse bày tỏ niềm vui khi đến thăm nơi đây. Ngài mời gọi cộng đoàn hãy vui mừng vì có Đấng Emmanuel đang hiện diện giữa cộng đoàn: Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Thiên Chúa luôn hiện diện trong tình yêu và khơi dậy niềm hy vọng của cộng đoàn. Xẻo Trôm là một giáo điểm ấp ủ rất nhiều ước mơ để trở thành một giáo xứ tại thành phố Long Xuyên, theo như ước mong của Đức Cố Giám Mục Gioan Baotixita Bùi Tuần. Từ khi thành lập đến nay, cộng đoàn nơi đây luôn ấp ủ trong lòng một niềm hy vọng và hằng ngày cầu xin sự chúc lành của Thiên Chúa, để ý định của Thiên Chúa được thực hiện nơi giáo điểm thân thương này.
Trong bài giảng lễ, Đức cha Giuse mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm hình ảnh Chúa Hài Nhi nơi hang đá máng cỏ nghèo hèn. Trong đêm Chúa Giáng Sinh, sứ thần cho các mục đồng biết dấu hiệu để nhận ra Đấng Cứu Thế là: “Các ngươi sẽ thấy một Hài Nhi mới sinh, bọc trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ”. Liền sau đó, các mục đồng vội vã đi đến hang Bêlem, và gặp thấy Hài Nhi mới sinh nằm trong máng cỏ, đúng như lời sứ thần đã loan báo. Còn dấu hiệu của hang đá ngày nay phải chăng là sự hoàng tráng lệ, chi phí trang trí đắt tiền? Qua đó, Đức cha mời gọi cộng đoàn khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi những gì là thiện hảo, khiêm nhường và nghèo khó. Ngài hiện diện nơi nhà tạm trong nhà nguyện. Ngài hiện diện nơi tấm bánh nhỏ bé, nơi vài giọt rượu đơn sơ trong Thánh Lễ. Ngài hiện diện nơi những anh chị em đang gặp khó khăn cần sự nâng đỡ. Ngài hiện diện nơi cộng đoàn hẻo lánh như Xẻo Trôm ở An Giang, nơi cộng đoàn ở vùng hải đảo xa xôi ở Kiên Giang.
Sự hiện diện quý báu của Đức Cha trong ngày đầu năm mới là niềm khích lệ tinh thần cho cộng đoàn Xẻo Trôm bước vào Năm Thánh trong niềm tin yêu và hy vọng, hứa hẹn nhiều tương lai tươi sáng cho giáo điểm Xẻo Trôm.
BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC:

Mùa Xuân loan báo Tin Mừng trên Hải đảo

Thánh lễ Hành hương của giáo hạt Tân Thạnh

THƯ MỜI: Tham dự ngày hành hương Năm thánh của giáo hạt Tân Thạnh

Thỉnh ý hiệp hành đầu năm Liên giáo hạt: Châu Đốc - Chợ Mới - Long Xuyên
.jpg)
Giáo xứ Tràm Chẹt: Thánh lễ Tạ ơn 125 năm đón nhận Tin mừng
Lễ nhận nhiệm sở của Cha Giuse Hoàng Văn Đông

Caritas Long Xuyên: Tập huấn và kết nạp hội viên đợt 2

Ngày họp mặt giới Giáo chức năm 2024 Liên hạt: Vĩnh An-Vĩnh Thạnh
