Dự tu học sinh cấp 3, sinh viên và tu sinh Tiền Chủng viện Têrêsa: Họp mặt mừng Xuân Ất Tỵ 2025
- 28/01/2025 07:35
- 525 lượt xem
-
In trang này
DỰ TU HỌC SINH CẤP 3, SINH VIÊN
VÀ TU SINH TIỀN CHỦNG VIỆN TÊRÊSA:
HỌP MẶT MỪNG XUÂN ẤT TỴ 2025
GPLX (26/01/2025) – Trong bầu khí vui xuân đón Tết cổ truyền dân tộc, trước thềm năm mới Ất Tỵ 2025, Chúa nhật ngày 26/01/2025 (nhằm 27 Tết), tại hội trường Tòa Giám mục Long Xuyên đã diễn ra buổi họp mặt mừng xuân dành cho quý dự tu học sinh cấp III của 10 giáo hạt, hai nhà lưu xá dự tu Anrê Dũng Lạc và Emmanuel Phụng, dự tu sinh viên 3 cụm Long Xuyên, Sài Gòn và Cần Thơ và quý tu sinh Tiền Chủng viện Têrêsa An Châu và Long Xuyên. Tổng số dự tu và tu sinh hiện diện là 300.
Sau phần chào mừng và giới thiệu chương trình, tu sinh Giuse Vũ Hoàng Đông (Trưởng nhà dự tu Têrêsa – An Châu) thay lời cho các em dự tu và tu sinh đang hiện diện có đôi lời chúc Tết đến Đức cha và quý cha, đồng thời bày tỏ tấm lòng với vị Cha chung của Giáo phận: “Thật hạnh phúc cho tất cả chúng con khi được quy tụ về đây quây quần bên Đức Cha trong những ngày cuối năm. Trong năm vừa qua, chúng con nhận được rất nhiều tình thương của Đức Cha. Qua mỗi Thánh Lễ, các buổi huấn đức, đến những cái đánh yêu vào má, vào trán. Chúng con cảm nghiệm được một điều - chúng con được yêu thương. Không những thế, Đức Cha còn là điểm tựa tinh thần cho chúng con, Đức Cha ân cần chăm sóc ơn gọi cho từng anh em chúng con, qua lời cầu nguyện. Điều đó càng giúp chúng con xác tín hơn - chúng con được yêu thương. Nguyện xin Thiên Chúa hằng gìn giữ và nâng đỡ Đức Cha trong Thánh chức và sứ vụ của mình, cho những cái đánh của Đức Cha mãi còn đau, để chúng con vui mừng vì biết rằng Đức Cha còn rất khỏe”.
Trong phần huấn từ, Đức cha Giuse bày tỏ sự vui mừng khi số dự tu trong giáo phận thật dồi dào và ngài hy vọng số lượng dự tu ngày càng dồi dào như vậy trong tương lai. Sắp bước vào năm Ất Tỵ, ngài nói về chuyện con rắn và giúp các dự tu rút ra bài học:
1) Con rắn thích ẩn mình dưới dòng nước, ngại xuất hiện. Ai cũng có những ưu điểm, khuyết điểm, nên đừng quá tự tôn khi nhìn vào ưu điểm của mình, cũng đừng đặt nặng vào khuyết điểm của mình để tự ti.
2) Không phải lúc nào con rắn cũng tấn công. Chỉ khi nó bị tấn công, nó mới tự vệ. Cũng vậy, chúng ta cần làm chủ cảm xúc của mình, biết sử dụng khả năng của mình đúng lúc, đúng nơi.
3) Lưỡi của con rắn không chỉ có khả năng vị giác mà còn có khả năng khứu giác và thính giác. Cũng vậy, chúng ta cần đưa những chiến lược hành động để đạt được mục tiêu nhắm tới.
4) Con rắn là biểu tượng của trí tuệ, khôn ngoan. Điều này cho thấy con người cần tỉnh táo, nhạy bén để đối mặt với thách thức, nhận thức rõ ràng về môi trường xung quanh và đưa ra quyết định sáng suốt.
5) Trong Kinh Thánh, con rắn là biểu tượng của ma quỷ: Con rắn đến cám dỗ và lừa dối bà Eva trong vườn địa đàng (St 3,1-5). Tuy nhiên, con rắn cũng mang một ý nghĩa cứu chữa. Sách Dân Số kể lại câu chuyện khi dân Israel bị rắn độc cắn do sự bất tuân (Ds 21,4-9). Thiên Chúa ra lệnh cho ông Môsê làm một con rắn bằng đồng và treo lên cột:“Bất kỳ ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng đều được sống” (Ds 21,9). Một khía cạnh khác của con rắn là sự khôn ngoan. Chúa Giêsu khuyên các môn đệ: “Các con hãy khôn như rắn và đơn sơ như chim bồ câu” (Mt 10,16).
Sau những lời chia sẻ của Đức cha, quý tu sinh tiền chủng viện Têrêsa – nhà Long Xuyên đã góp vui các tiết mục văn nghệ. Sau đó, quý cha tiền chủng viện Têrêsa phổ biến kỳ thi tuyển sinh tháng 8/2025 vào nhà An Châu (dành cho sinh viên đã tốt nghiệp đại học) và nhà Long Xuyên (dành cho học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông).
Sau khi xét mình – xưng tội, các em dự tu đã vào nhà nguyện của Tòa Giám Mục để hiệp dâng Thánh Lễ. Sau lời chào cộng đoàn, Đức cha mời gọi cộng đoàn ý thức chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng của năm âm lịch Giáp Thìn 2024 và sắp bước vào năm mới Ất Tỵ 2025. Chúng ta tạ ơn Chúa về năm cũ sắp qua và phó thác tương lai đầy hy vọng, với ước mong có nhiều bạn trẻ khám phá ra ơn gọi tu trì tham gia các sinh hoạt dự tu của giáo phận. Bên cạnh đó, Đức cha mời gọi cộng đoàn tưởng nhớ và cầu nguyện cho quý Đức Giám mục, quý Linh mục, quý Ân sư, quý dự tu trong giáo phận đã qua đời.
Dựa vào bài Tin Mừng Chúa nhật III Thường Niên năm C (Lc 1,1-4; 4,14-21), Đức cha chia sẻ:
1) Chúa Giêsu định hướng cuộc đời của mình: "Thánh Thần Chúa ngự trên tôi” và sứ vụ của Ngài là: “rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, người bị giam cầm, người mù”, trong đó có sứ vụ “công bố năm hồng ân”. Năm Thánh 2025 là Năm Hồng Ân.
2) Trong Sắc chỉ công bố Năm Thánh 2025 (số 8-14), Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các tín hữu gieo rắc niềm hy vọng: Dấu chỉ hy vọng đầu tiên phải thành hiện thực là hòa bình, kế đến là lời kêu gọi sinh con, tiếp đến là các tù nhân, bệnh nhân, giới trẻ, người di cư, người cao tuổi, người nghèo. “Những người là hiện thân của niềm hy vọng cũng cần đến dấu chỉ hy vọng: đó là giới trẻ” (số 12). Giáo phận Long Xuyên đang rất kỳ vọng vào người trẻ. Các dự tu được mời gọi gieo niềm hy vọng cho thân nhân, bạn bè, Giáo Hội và xã hội: phải có niềm hy vọng thì mới gieo niềm hy vọng cho người khác. Vì thế, các dự tu cần đón nhận niềm hy vọng từ Lời Chúa qua việc chăm chú lắng nghe các bài đọc trong Thánh Lễ, siêng năng đọc Kinh Thánh, suy niệm và sống Lời Chúa.
Kết thúc ngày họp mặt, các dự tu ra về trong niềm hân hoan với những bao lì xì may mắn của Đức cha.
BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC:
Tông đồ giáo dân giáo phận Long Xuyên: Họp mặt mừng Xuân Ất Tỵ 2025

Lịch Mục vụ của Đức Giám mục tháng 02/2025
Chủng sinh giáo phận Long Xuyên: Họp mặt mừng Xuân Ất Tỵ 2025
Thánh lễ Truyền chức Phó tế 2025

Thừa tác viên Ngoại lệ cho rước lễ họp mặt mừng Xuân Ất Tỵ 2025

Legio Marie họp mặt mừng Xuân Ất Tỵ 2025

Lễ sinh và Dự tu học sinh cấp 2 Họp mặt mừng xuân Ất Tỵ 2025
Tu sĩ giáo phận Long Xuyên họp mặt mừng Xuân Ất Tỵ 2025
